Một vòng tay – Một niềm tin: Khi FTEL là gia đình

Ngày 23/4/2025, đại diện Quỹ “Chung tay của Đồng đội FTEL” cùng các anh chị lãnh đạo và đồng nghiệp tại Chi nhánh Khánh Hòa đã đến thăm và trao tặng 10 triệu đồng hỗ trợ đến CBNV Nguyễn Tuấn Kha – người con trai duy nhất đang gồng mình chống chọi với biến cố gia đình.

Giữa những guồng quay vội vã của cuộc sống, đâu đó vẫn có những mảnh đời đang lặng thầm chống chọi với nghịch cảnh. Nguyễn Tuấn Kha – nhân viên kinh doanh thuộc Phòng Kinh doanh 2, chi nhánh FPT Telecom Khánh Hòa – là một trong những câu chuyện như thế. Kha gia nhập FPT Telecom từ tháng 9/2021. Từ những ngày đầu, anh đã luôn được đồng nghiệp ghi nhận là người hiền lành, chăm chỉ, tận tụy với công việc, luôn hoàn thành chỉ tiêu năng suất lao động và nghiêm túc tuân thủ nội quy.

Đại diện chi nhánh đã đến thăm hỏi và trao tặng Quỹ Chung Tay của Đồng đội FTEL đến gia đình.

Thế nhưng, ít ai biết rằng phía sau vẻ điềm tĩnh ấy lại là cả một câu chuyện đời đầy nước mắt.

Tuấn Kha là con một trong gia đình. Bố anh – ông Nguyễn Tuấn Khanh – bị tai biến vào năm 2020, trong thời điểm đại dịch COVID-19 căng thẳng. Biến chứng khiến cơ tay chân của ông teo lại, hiện chỉ có thể nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc. Mẹ anh – cô Trần Thị Huyền Nga – từ năm 2023 phát hiện mắc bệnh u ác đại tràng Sigma (mã bệnh C18.7), xâm nhiễm mạch máu, được chỉ định điều trị lâu dài tại Bệnh viện Ung bướu Nha Trang. Ngày nhập viện 25/10/2023 đến nay đã là hành trình hóa trị kéo dài, và theo bác sĩ tiên lượng, tính mạng có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào.

Trớ trêu thay, đúng vào lúc gia đình ngập trong khốn khó, người vợ trẻ của Kha cũng đang chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng vào tháng 5 tới. Gánh nặng vừa là trụ cột kinh tế, vừa là người chăm sóc cho cả gia đình, nay lại thêm nỗi lo sắp làm cha, tưởng chừng như quá sức với một chàng trai chưa tròn 30.

Nhưng Kha vẫn không ngơi nghỉ. Anh vẫn đều đặn đến công ty, hoàn thành công việc, không than vãn, không kể khổ. Chính tinh thần mạnh mẽ, kiên cường ấy đã khiến anh trở thành nguồn cảm hứng thầm lặng với nhiều đồng nghiệp. 

Ngày 23/4/2025, thay mặt Quỹ “Chung tay của Đồng đội FTEL”, các lãnh đạo và đồng đội tại Chi nhánh Khánh Hòa đã đến tận nơi thăm hỏi, động viên và trao 10 triệu đồng hỗ trợ. Số tiền tuy không lớn, nhưng là tấm lòng yêu thương từ chính những người đồng nghiệp đang cùng Kha đồng hành mỗi ngày – là bàn tay dang rộng trong lúc bạn cần nhất.

Sự giúp đỡ ấy không chỉ tiếp thêm chi phí để Kha lo cho mẹ điều trị, mà còn là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ, giúp anh vững tin bước tiếp – vì những người thân yêu đang đợi anh ở phía trước.

Thùy Dương
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn